Người mẹ Vân Kiều nuôi 3 con học Đại họcChồng mất hơn 10 năm nay, để lại bà Hồ Thị Mến một thân một mình nuôi 5 đứa con khôn lớn. Vượt qua nghịch cảnh, bà vẫn gồng gánh, cam chịu mọi khó nhọc để nuôi 4 người con ăn học Đại học và Trung cấp, ngoài ra còn 1 đứa con bị tàn tật.
01:48Người mẹ Vân Kiều tâm sự về chặng đường vất vả nuôi con đi họcChồng mất hơn 10 năm nay, để lại bà một thân một mình nuôi 5 đứa con khôn lớn. Vượt qua nghịch cảnh, bà vẫn gồng gánh, cam chịu mọi khó nhọc để nuôi 4 đứa con ăn học Đại học và Trung cấp, 1 đứa con bị tàn tật.
Nghị lực phi thường của một người mẹ Vân KiềuVề thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, mọi người vẫn hay nhắc đến bà Hồ Thị Lành, một mình bươn chải, vượt qua mọi khó khăn, nuôi 6 người con học đại học.
Bà mẹ Vân Kiều và 6 người con đại họcNgười dân thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) không ai ckhông biết đến bà Hồ Thị Lành, một người mẹ Vân Kiều đã một mình vượt qua rất nhiều khó khăn cơ cực để nuôi 6 người con học thành tài.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luânCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bé gái mắc ung thư thận gần 60 triệu đồng"Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo và các bạn đọc", chị Nguyễn Thị Kiều Nga (mẹ bé Khánh Vân) xúc động nói khi đón nhận số tiền gần 60 triệu đồng.
Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn nhớ tuổi thơ mất chaKiều Minh Tuấn cho biết anh vắng bóng cha từ nhỏ, lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ của mẹ.
Hai anh em thất nghiệp "cơ nhỡ" trên đèo Hải Vân, bị móc sạch tiềnTrên đường về quê, khi ngủ lại qua đêm trên đèo Hải Vân, 2 anh em bị kẻ gian móc túi lấy hết số tiền ít ỏi còn lại nên phải đi bộ dọc quốc lộ 1A trong tình trạng đói khát...
Phà nối Cần Thơ-Vĩnh Long bỗng ngừng chạy, lao động nghèo hoang mangDù bến đò ngang nối Cần Thơ-Vĩnh Long đã hoạt động trở lại sau 1 ngày bị đóng, tuy vậy, nhiều lao động nghèo lo tàu sẽ tiếp tục bị đóng. Khi ấy, công việc mưu sinh trên tàu sẽ bị ảnh hưởng.
Chưa thể tối ưu nguồn lực từ kiều bào trí thứcBà Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN), cho rằng kết quả hoạt động thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Mã số 5092: Tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái 15 tháng tuổi mắc ung thư thận15 tháng tuổi, con đã mang trong mình căn bệnh ung thư thận. Nhiều đêm liền con chỉ biết oằn mình, ngằn ngặt khóc trong đau đớn. Người mẹ nghèo trắng đêm ôm con mà trong lòng như có ai đang xát muối.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.