Đà Nẵng:

Những mái nhà đến hẹn lại tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Như đã thành lệ “đến hẹn lại tiếp sức mùa thi”, nhiều hộ gia đình ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đã Nẵng lại mở rộng cửa nhà đón sĩ tử về cho ở trọ với giá rẻ, thậm chí hoàn toàn miễn phí.

“Chừng nào hết chỗ thì thôi” 

Chúng tôi đến nhà ông Huỳnh Thế Vinh, gần điểm trường thi Huỳnh Thúc Kháng, thuộc phường Hòa Khê, Q. Thanh Khê, được xem là một trong những ngôi nhà có “thâm niên” nhất phường kể từ khi những nhà dân nơi đây được vận động đón sĩ tử về ở, cùng địa phương “tiếp sức mùa thi”.

Cả ông và bà Vinh năm nay đã ngoài 70 tuổi. Khi được hỏi, ông Vinh cũng chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu mùa thi, ông bà đón sĩ tử về nhà cho ở miễn phí, lại còn lo chu tất bữa ăn cho sĩ tử. Khi chúng tôi hỏi rằng nhà ông có thể đón bao nhiêu sĩ tử về ở, ông Vinh cười hiền hậu: “Năm ni ít, chưa có mấy đứa”. Rồi ông quay qua dặn hai thanh niên tình nguyện ở phường vừa đưa sĩ tử về nhà ông nói: “Có cháu nào cần cứ đưa về đây. Chừng mô hết chỗ thì thôi. Thi cử có mấy bữa thôi mà. Giúp được chừng mô thì giúp”.

Những mái nhà đến hẹn lại tiếp sức mùa thi - 1
Khi thí sinh cần, các thanh niên tình nguyện phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đã Nẵng đưa thí sinh và phụ huynh đến tận nhà dân có chỗ trọ giá rẻ hay hoàn toàn miễn phí.

Gần nhà ông Vinh là gia đình bà Phan Thị Thu Mai ở tổ 18, phường Hòa Khê, Q. Thanh Khê. Từ 4 năm nay, cũng như những nhà dân trong cùng khu phố, cứ đến hẹn là gia đình bà Mai lại đón sĩ tử về ở trọ. Cả 40 suất trọ cho sĩ tử ở nhà bà Mai đều hoàn toàn miễn phí. Cứ đến cận ngày là cả nhà lại sửa soạn chăn màn, thêm bát đũa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chờ đón thí sinh. Chỉ một câu nói những người trong gia đình bà dặn chừng nhau mà khiến cả phụ huynh và thí sinh cảm thấy ấm lòng: “Không giúp thì thôi, đã nhận giúp thì hết lòng hết sức.”

Không chỉ dọn dẹp cửa nhà tươm tất để đón các em thí sinh ở xa về Đà Nẵng dự thi, những người trong gia đình bà Mai còn vận động thêm những nhà láng giềng phụ giúp thí sinh và phụ huynh đưa con em đi thi chỗ trọ.

Chính những thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại phường Hòa Khê cũng vận động gia đình mình dọn dẹp chỗ ở đón sĩ tử về trọ thi miễn phí. Thậm chí hai em Võ Như Việt và Trần Lê Triệu Vĩ, nhà ở phường Hòa Khê, mới là học sinh lớp 11, lớp 12 nhưng cũng đăng ký xin tự nguyện tham gia tiếp sức mùa thi. Việt cho biết: “Hầu hết các anh chị và các bạn ở phường có điều kiện là đưa luôn thí sinh về nhà ở”.

“Đi xa mà cảm giác như ở nhà”

Đó là cảm nhận chung mà bất cứ thí sinh hay phụ huynh nào đưa con em đi thi về trọ tại những mái nhà tiếp sức mùa thi ở phường Hòa Khê cho chúng tôi biết khi được hỏi. Từ tận Đăk Nông lần đầu tiên đưa con gái là em Nguyễn Thị Châu Thúy về Đà Nẵng dự thi đại học nhưng bà Châu Thị Lan, hiện đang cùng con gái trọ thi ở nhà ông Huỳnh Thế Vinh cười vui vẻ: “Chưa thấy vất vả nào ngoài việc chỉ chăm lo sức khỏe cho con học bài và thi tốt. Nhà xe không nói giá cao lại còn chỉ dẫn tận tình cho mình đến hỏi han các cháu tình nguyện viên ở ngay điểm trường thi của cháu. Đến đây, được các cháu tình nguyện viên thăm hỏi tận tình, lại chở cả hai mẹ con về tận nhà bác Vinh. Ở đây hiếu khách lắm. Chỗ ở quá tốt. Ông bà lại còn tận tình lo giúp cả bữa ăn, đỡ gánh lo ăn ngoài đường ngoài xá, lỡ có hề chi, bị đau bụng thì tội cháu nó không thi được”.

Hai bố con ông Phạm Văn Xương và em Phạm Văn Tiến quê ở Thanh Hóa vào Đà Nẵng thi, hiện đang ở nhà bác Trần Văn Gà thì cứ tấm tắc cảm kích: “Đi xa mà cảm giá như được ở nhà. Ở đây cháu vừa có chỗ nghỉ tươm tất, lại có cả bàn học thi và bạn học cùng là những cháu khác cũng có may mắn được ở trọ trong nhà của vợ chồng bác Gà. Hai vợ chồng bác coi bố con tôi và cả những người cùng cảnh lặn lội xa xôi đưa con về thành phố thi như là người nhà”.

Những mái nhà đến hẹn lại tiếp sức mùa thi - 2
Bác Trần Văn Gà (bên phải) và hai bố con thí sinh Phạm Văn Tiến hiện đang ở trọ miễn phí tại nhà bác.

Không chỉ bố trí cho mỗi phụ huynh, thí sinh một phòng ở tương tất mà gia đình bác Gà còn dành một phòng học có bàn lớn để các sĩ tử có thể ôn bài cùng nhau. Bác Gà cho biết: “Nhà có nhiều phòng trống. Trước là phòng của các con bác, nhưng chừ tụi hắn lớn, có gia đình riêng hết rồi. Có hai ông bà già với đứa con trai vừa học đại học xong cũng tham gia thanh niên tình nguyện ở phường mùa thi năm ni đây. Năm ni tiếp sức. Sang năm vẫn sẵn sàng tiếp sức. Tụi nhỏ cũng như con cháu mình vậy thôi”.

Thật may mắn với những sĩ tử như Thúy, như Tiến… và hàng trăm sĩ tử khác vừa chân ướt chân ráo về Đà Nẵng còn nhiều bỡ ngỡ đã đón nhận được sự giúp đỡ tận tình của người dân địa phương đã được người dân phường Hòa Khê đón về nhà cho trọ thi. Sau hành trình “lai kinh ứng thí” vất vả với bao nhiêu nỗi lo mùa thi, giữa nơi phố xá, xa quê nhà, các thí sinh lại được ấm lòng bởi những mái nhà đến hẹn lại tiếp sức mùa thi của người dân phường Hòa Khê.

Bài và ảnh: Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010