Lùm xùm từ thiện vào phim "Hương vị tình thân", khán giả đòi bà Xuân sao kê

(Dân trí) - "Từ thiện thì lặng lẽ mà làm, sao phải phô trương", câu nói của ông Khang đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước đòi bà Xuân "sao kê" quỹ từ thiện cá nhân.

Ông Khang tìm cách điều tra quỹ từ thiện của bà Xuân

Trong tập 31, phần 2 Hương vị tình thân, bà Xuân (Quách Thu Phương) bị bà Nguyệt (Hoàng Yến) dụ tham gia cuộc thi sắc đẹp quý bà. Phí đăng ký dự thi thì không nhiều nhưng người bạn nói rằng, bà Xuân cần chi mạnh tay để làm truyền thông thì mới gây tiếng vang lớn.

Chưa hết, bà nguyệt còn xúi bà Xuân nên lập quỹ từ thiện đứng tên mình để tạo hiệu quả kép.

Lùm xùm từ thiện vào phim Hương vị tình thân, khán giả đòi bà Xuân sao kê - 1

Bà Xuân bị bà Nguyệt lừa thi nhan sắc và lập quỹ từ thiện.

Bà Nguyệt nói với bà Xuân: "Xuân ơi chúng ta sẽ mang niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến cho những người cần, và thật sự rất nhiều người cần một mùa xuân trong cuộc đời này Xuân ạ.

Quá nhiều cảnh đời thương tâm, quá nhiều số phận éo le cần được giúp đỡ... Xuân hãy vươn đôi tay đẹp của Xuân ra giúp họ, làm cuộc đời họ đẹp lên. Nếu Xuân làm được điều đó thì Xuân không chỉ là Hoa hậu nhân ái nữa mà là bồ tát giáng thế rồi".

Vốn âm thầm làm từ thiện từ trước, nay nghe bạn phỉnh nịnh, bà Xuân ngu ngốc tiếp tục đưa tiền cho Nguyệt và bạn trai "phi công" của Nguyệt.

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 32, ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) phát hiện ra bà Xuân tham gia cuộc thi nhan sắc Hương sắc thời gian.

Lùm xùm từ thiện vào phim Hương vị tình thân, khán giả đòi bà Xuân sao kê - 2

Ông Khang nhờ Khánh Thy đi điều tra quỹ từ thiện của bà Xuân.

Ông tỏ ra vô cùng lo lắng khi hình ảnh của bà Xuân được truyền thông đăng tải, có lẽ liên quan đến cả thông tin làm từ thiện. Nghi ngờ có sự mờ ám đằng sau quỹ từ thiện của vợ, ông Khang quyết định điều tra. 

Ông Khang nói với con dâu Khánh Thy (Thu Quỳnh) rằng, bà Xuân làm từ thiện cứ âm thầm mà làm, không nên rùm beng như vậy.

Ông còn nhờ con dâu thử thuyết phục bà Xuân rút tên khỏi cuộc thi Hoa hậu, đồng thời nói Khánh Thy điều tra quỹ từ thiện mà bà Xuân đứng tên.

"Con tìm hiểu xem, quỹ từ thiện mẹ con lập ra là nghe theo ai, cung cách hoạt động của nó như thế nào. Bố không tin là mẹ con có thể tự nghĩ ra và điều hành được một công việc phức tạp như thế", ông Khang chia sẻ. 

Sau khi trailer được hé lộ, trên mạng xã hội, khán giả đang có những bàn tán sôi nổi về tình tiết bộ phim:

"Kiểu từ thiện rồi quản lý gom hết tiền thế này không hiếm ngoài đời. Bà Xuân bị lừa là chắc rồi. Sau lần này chắc sẽ tới màn bà Xuân ngồi trong nhà tắm khóc lóc om sòm mà Nam (Phương Oanh) phải vào dỗ dành đây".

"Lại dính bạn đểu lừa rồi, sau này mới sáng mắt ra bà Xuân ạ".

"Người gì mà nông cạn đến thế. Chơi với toàn bạn "thứ thiệt" không? Hết lòng với bạn, bạn hại hết hồn".

"Cứ tưởng mình là gà, ai ngờ lại là hạt đỗ xanh cho các bạn xâu vào mổ. Ối Xuân ơi là Xuân. Trend từ thiện đã lan đến phim Hương vị tình thân rồi".

"Phim ra tập đúng mùa từ thiện đang hot, 3 tập nữa khéo lại sao kê cũng nên. Cả vụ thi Hoa hậu nữa cũng đời đấy. Nể ê kip phim quá".

Lùm xùm từ thiện vào phim Hương vị tình thân, khán giả đòi bà Xuân sao kê - 3

Liệu có phải đây là cảnh bà Xuân bị đánh sau khi lôi kéo thêm bạn bè đóng góp vào quỹ từ thiện không minh bạch?

Khán giả còn trổ tài dự đoán: "Hình ảnh cuối mỗi tập phim gần đây hé lộ cảnh bà Xuân bị nhiều người xông vào đánh đập. Liệu đây có phải là hậu quả của việc bà Xuân tin bạn, cuối cùng bị lừa cho một vố đau?"; "Dùng danh nghĩa cá nhân kêu gọi từ thiện xong hai đứa "bạn tốt" kia ôm tiền trốn nên bà Xuân mới đau khổ".

Nếu suy đoán này là thật thì xem ra bà Xuân cũng có phần đáng thương thay vì chỉ đáng trách. Trong thâm tâm, bà cũng muốn làm việc thiện để giúp đỡ những người kém may mắn.

Tầm nhìn của ông Khang cũng khiến khán giả gật gù tâm đắc: "Ông Khang chiến đấu trên thương trường bao năm mới có sự nghiệp lớn. Con mắt nhìn của một người chuẩn thành đạt làm gì cũng kỹ càng. Sau lưng một người đàn ông thành đạt lại là một người phụ nữ phá hại, nhẹ dạ, cả tin. Buồn ghê".

"Bố Khang thật là quá sáng suốt. Đúng chuẩn chủ tịch có khác. Chỉ cần nhìn qua vấn đề là đã thấy có vấn đề rồi. Bà Xuân kiểu gì cũng bị lừa, và hi vọng sau biến cố bị lừa bà Xuân sẽ tỉnh ngộ và đón nhận Nam".

"Đúng là tầm nhìn của chủ tịch, đọc vị không trượt đi đâu, nhưng Thy tìm hiểu liệu có ổn không", một khán giả đặt câu hỏi.

"Từ thiện thì lặng lẽ mà làm, sao phải phô trương làm gì", sau câu nói này, tôi tuyên bố chính thức là fan bác Khang nha quý vị".