1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đi đòi nợ bằng... mùn cưa và nước chè xanh

(Dân trí) - Để đòi lại số tiền 6.000 USD, Trần Văn Thọ làm giả một khối thuốc nổ nhồi mùn cưa, nối dây điện, lấy nước chè xanh vờ làm xăng để đe dọa gia đình con nợ…

Khoảng 6h30 ngày 25/3, với mục đích đi đòi tiền, Trần Văn Thọ (SN 1972, ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An) làm giả một khối thuốc nổ nhồi mùn cưa, nối dây điện, công tắc với một bình ắc quy xe máy và đem theo 1 dao nhọn tự chế, một bình xịt tưới cây cảnh có đựng nước chè xanh giả làm xăng, đến nhà Lê Thanh Hải (SN 1971, tạm trú phòng 208 nhà E8 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).
Khi đến nhà Hải, Thọ dùng bình xịt phun nước chè xanh vào người vợ Hải, dọa... đốt, khống chế người giúp việc. Thọ dọa nếu gia đình Hải không trả tiền sẽ cho nổ mìn để tất cả cùng chết.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ thuộc CA quận Ba Đình đã kịp thời ngăn chặn và bắt đối tượng. 

Bước đầu tại cơ quan công an, Trần Văn Thọ cho biết năm 2009, Thọ đã đưa cho Hải 6.000 USD để Hải lo thủ tục cho đi nước ngoài. Tuy nhiên Hải không giữ lời hứa, cũng không trả lại tiền nên Thọ phải dùng đến thuốc nổ giả, xăng giả để đòi tiền.

Phúc Hưng