1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đình chỉ nhiều thí sinh quay cóp và… vẽ bậy

(Dân trí) - Ngay trong buổi thi môn Văn sáng 9/7, hội đồng thi ĐH Ngoại ngữ Hà Nội đã xử lí 5 thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó có 4 thí sinh quay cóp và 1 thí sinh… vẽ bậy vào bài thi.

Cũng tại trường này, dù đã được tập huấn công tác coi thi một cách kĩ lưỡng nhưng đến cuối giờ sáng nay, hội đồng thi này cũng phải xử lý kỷ luật 2 giám thị vi phạm quy chế do ký giấy thi không đúng quy trình.

 

“Phao” vẫn luồn được vào phòng thi

 

Tình trạng gian lận tại đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 được dự báo sẽ tăng cao. Đơn cử là chỉ sau khi bắt đầu vào thi được khoảng 20 phút, số thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi đã lên tới hàng chục trường hợp.

 

Ông Phan Công Nghĩa, Phó Trưởng ban coi thi của trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Chúng tôi vừa đình chỉ một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi sau thời gian làm bài 15 phút”. Được biết, thí sinh này chưa hề sử dụng tài liệu  mà chỉ mang vào để phòng thân mà thôi!

 

Tại trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã có 2 trường hợp bị đình chỉ vì xài phao. Mặc dù trường đã phổ biến cho các giám thị coi thi về công tác nghiệp vụ nhưng vẫn không giám sát được kịp thời hiện tượng mang phao vào phòng thi. Đã thế khi xử lý lại khá rườm rà và ồn ào, để thí sinh khóc lóc ầm ĩ đòi biện minh cho hành vi vi phạm.

 

Đình chỉ nhiều thí sinh quay cóp và… vẽ bậy  - 1

 Phó chủ tịch hội đồng thi ĐH KHXH& NV Vũ Đức Nghiệu cho biết: “Ngay sau khi môn thi sáng nay kết thúc, chúng tôi sẽ thống kế các sai sót và hình thức gian lận để tìm cách xử lý, rút kinh nghiệm cho những môn thi sau”.

 

Cũng theo ông Nghiệu, bên cạnh số thí sinh bị đình chỉ thi vì gian lận thì khá nhiều thí sinh sáng nay mới đến làm thủ tục dự thi đã làm mất rất nhiều thời gian của những người tổ chức.

 

Cảnh giác không bao giờ là thừa!

 

Lại có thí sinh bị đình chỉ thi vì dùng di động

 

Tại điểm thi trường THCS Bàn Cờ, một thí sinh thi vào trường ĐH Khoa học XH Nhân văn (ĐHQG TPHCM) đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động. Sau 2/3 thời gian, giám thị mới phát hiện ra. Khi bị phát hiện, điện thoại đang ở chế độ mở.

 

Số thí sinh đến dự thi sáng nay của trường chiếm 79,9% trong số hồ sơ đăng ký. Có 4 thí sinh khiếm thị dự thi vào các khối C, D. Có một em dự thi ở điểm thi trường ĐH Bách khoa TPHCM, nhưng không có phòng thi cho thí sinh khiếm thị, nên thí sinh này phải về điểm chính của trường. Bởi vậy, 4 thí sinh kết thúc buổi thi muộn hơn 15 phút, lúc 10h45. (Theo VNN)

Cực kỳ căng thẳng và thậm chí không cho cả phóng viên chụp hình trong phòng thi vì e ngại đề thi sẽ rò rỉ ra ngoài, đó là thái độ cảnh giác của trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong buổi thi sáng nay 9/7. Thái độ cẩn trọng này có ở khá nhiều Hội đồng thi khác và theo khẳng định của những người có trách nhiệm tổ chức kỳ thi thì đã đến thời điểm mà “cảnh giác không bao giờ thừa”.

 

Để lọt vào khuôn viên cơ sở 2 của trường ĐH Dân lập Phương Đông ở số 4 ngõ chùa Hưng Ký, 228 Minh Khai (Hà Nội) phóng viên phải qua ba chốt bảo vệ. Mặc dù điểm thi này lọt giữa khu dân cư khá đông đúc nhưng không khí trong phòng thi vẫn tĩnh lặng vì các phòng thi đều cách cổng một khoảng sân rất rộng.

 

Một vài phòng thi ở đây có hiện tượng 3 thí sinh ngồi cùng một bàn, tuy nhiên những bàn thi này đều được bố trí vào ngay hàng đầu tiên giáp mặt giám thị. Có một phòng thi “hai trong một” và thí sinh quay lưng vào nhau mải miết làm bài, 4 giám thị đi đi lại cùng giám sát.

 

PGS.TS Phan Nữ Huân, Trưởng điểm thi ở đây cho biết: “Dù có hay không có công văn khẩn của Thứ trưởng Bành Tiến Long về siết chặt kỷ luật phòng thi chuyển tới thì chúng tôi cũng đã rất quyết tâm với việc chống gian lận. Trong công văn khẩn, Thứ trưởng chỉ thị tuyệt đối không được để hai giám thị không có kinh nghiệm coi cùng một phòng thi. Thực ra ngay từ đợt 1, 70% giám thi của chúng tôi đã đều là những cán bộ, giảng viên lâu năm làm nhiệm vụ coi thi”.

 

Đình chỉ nhiều thí sinh quay cóp và… vẽ bậy  - 2
 Dù kỷ luật phòng thi đã được siết chặt nhưng nhiều thí sinh vẫn cố tình gian lận, quay cóp. (Ảnh minh họa)

 

Địa điểm thi này của trường dân lập Phương Đông, giáp ngay gần chùa Hưng Ký. Trong thời gian chờ đợi con, nhiều phụ huynh tranh thủ vào... cầu khấn. “Tất nhiên là chúng tôi chỉ muốn con tôi đỗ và các giám thị làm thật nghiêm để không có phao, đảm bảo công bằng cho con tôi”.

 

Thí sinh Thuý Hồng làm xong bài thi trước, ra khỏi phòng thi lúc 9h45 cũng tranh thủ mua thẻ hương vào xin cụ Hổ ở đây chiều làm bài môn Sử cho suôn sẻ. Hỏi em liệu có phòng thân bằng phao không, em e ngại nói: “Cũng muốn lắm nhưng với tình hình như sáng nay thì chắc là mang phao thì sẽ tự rước hoạ thôi”.

 

Gặp trước cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân sau buổi thi môn văn sáng nay, cô bé Hà Thuý Loan, học sinh lớp 12A9 trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Giám thị ở đây nghiêm lắm. Cứ khoảng 15 phút lại có Thanh tra đi một lần và kiểm tra từng bàn thi một”.

 

Ngoài ấn tượng về sự nghiêm khắc của các giám thị thì thêm một ấn tuợng khác mà chúng tôi rất nhớ, đó là trong khi những nhà tuyển sinh của khối các trường Kinh tế đều phảng phất buồn thì ngược lại ở những trường tốp 2 và ngay cả ở khối những trường dân lập, tâm trạng này hoàn toàn ngược lại, họ đều rất hào hứng khi bước vào đợt hai. Có thể điểm qua một vài con số: ĐH Phương Đông, Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, Thăng Long đều có số thí sinh đến dự thi trên 70%, trong khi một số trường khác tỷ lệ này chỉ xấp xỉ 50% như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân...

 

14h15 chiều nay các thí sinh khối B, D tiếp tục dự thi môn Toán và thí sinh khối C dự thi môn Sử trong thời gian làm bài là 180 phút.

 

Bài: Mai Minh - Trần Huy
Ảnh: Việt Hưng