1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ sinh mất tích hơn 40 ngày đã về nhà và tiếp tục đi học

(Dân trí) - Sau hơn 40 ngày sống và làm việc tại TPHCM với ý nghĩ tự thân lập nghiệp, em Võ Ngọc Thúy Phượng (nữ sinh lớp 10, Trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang) đã trở về nhà và tiếp tục đi học.

Chị Nguyễn Thị Liên, mẹ em Phượng cho biết, ngày 13/9, Phượng đã gọi điện về cho gia đình báo tin là đang ở TPHCM, gia đình đã năn nỉ hết lời nhưng Phượng không chịu về.
 
Ngay lập tức ba của Phượng đã bắt xe vào tận nơi em đang làm việc tại một quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) để đưa em về.
 
Đến 21h30 ngày 14/9, Phượng đã về đến nhà ở thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang).
 
Phượng cho biết, do muốn tự mình lập nghiệp nên đã nảy ra ý nghĩ vào TPHCM tìm việc làm. Và ngày 1/8, em đã bỏ nhà đi sau khi nói với ba mẹ là đi chơi, đến chiều sẽ về, nhưng suốt hơn 40 ngày gia đình không có tin tức gì về em.
 
Sau khi được ba mẹ khuyên bảo và động viên, Phượng đã nhận ra sai lầm và rất hối hận vì hành động của mình, rồi xin nghỉ việc theo ba về nhà.
 
Ngày 15/9, Võ Ngọc Thúy Phượng đã đến trường để xin tiếp tục theo học tại lớp 11B13 và đã được nhà trường đồng ý.
 
Nguyễn Thành Chung