Bê bối tại đội tuyển TDDC: Đừng chỉ dừng lại ở trách nhiệm của 2 HLV

Hải Hà

(Dân trí) - Độc giả cho rằng việc cho dừng công tác với 2 HLV sai phạm là chưa đủ, chưa xử lý tận gốc vấn đề, không nên dừng lại ở việc đưa "tốt thí" ra là xong như tiền lệ đã từng xảy ra với ngành thể thao

Như đã đưa tin, Cục Thể dục Thể thao đã quyết định dừng công tác huấn luyện của HLV Nguyễn Thùy Dương ở đội tuyển Thể dục Dụng cụ (TDDC) quốc gia sau khi HLV này bước đầu thừa nhận sai phạm.

Tuy nhiên, quyết định này khiến nhiều người lo ngại liệu sự việc có thể chỉ dừng lại tại đây không, như tiền lệ đã từng xảy ra với ngành thể thao là khi có vấn đề xảy ra thì không xử lý dứt điểm tận gốc vấn đề mà chỉ đưa "tốt thí" ra kiểm điểm là xong.

Gửi bình luận về báo Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ rõ quan điểm: "Tôi chẳng tin sự triệu tập giải trình hay là báo cáo tiêu cực sẽ giải quyết triệt để vấn nạn thâm căn cố đế trong ngành này, cần Công an vào điều tra kết luận mới đủ sức thuyết phục".

Bê bối tại đội tuyển TDDC: Đừng chỉ dừng lại ở trách nhiệm của 2 HLV - 1

Phạm Như Phương (giữa), Lâm Như Quỳnh (ngoài cùng bên phải) trong một buổi tập cùng các đồng đội ở đội tuyển TDDC quốc gia (Ảnh: NVCC).

Độc giả Phan Trọng băn khoăn: "Không phải đến bây giờ, mà cách đây nhiều năm cũng đã có những lùm xùm về việc ăn chia không công bằng các khoản tiền thưởng của những cá nhân, tập thể dành được huy chương, thành tích trong thi đấu quốc tế. Nhưng không hiểu vì lý do gì nó nhanh chóng bị lắng xuống và từ đó đến giờ các VĐV từ thấp đến cao đều bị ban huấn luyện hay HLV tìm cách thu những khoản tiền rất đúng quy trình...".

"Thời buổi này vấn đề tài chính cần phải công khai minh bạch, trong thể thao còn ít, chứ người hoạt động trong kinh doanh hay đầu tư xây dựng chỉ "phết phảy" là vi phạm luật định. Hơn nữa ông Cục trưởng TDTT đã trả lời báo chí rằng "không có, không thu của bất cứ ai", "lương thưởng đến từ Ngân sách NN". Vậy ai kia "áp luật" cũ thu lợi riêng là điều cần điều tra, quy kết", ý kiến của độc giả Tuệ Minh.

Phải điều tra và xử lý nghiêm để vận động viên yên tâm cống hiến mà không bị ức chế - đó là quan điểm của độc giả Trịnh Hoài. "HLV trực tiếp đào tạo VĐV lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao quốc tế có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với VĐV. Nên trường hợp này là ăn chặn chứ không phải do HLV không được thưởng".

"Hành vi của 2 HLV nhằm mục đích bòn rút ngân sách nhà nước, chiếm đoạt tài sản của các VĐV, có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm những điều đảng viên không được làm, lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý", độc giả Trương Thanh Bình.

Độc giả haiphongly: "HLV là người thầy, không những là người hướng dẫn chuyên môn mà còn dạy dỗ các em (do xa gia đình từ bé) thế nên cần xử lý nghiêm, thật nghiêm để tránh lệch lạc giáo dục một con người. Để đào tạo một VĐV giỏi rất khó, đến bao giờ thể thao Việt Nam mới vươn tầm thế giới khi vẫn còn tồn tại những HLV kiểu như thế này".

Độc giả Duy Hào trăn trở từ vấn đề sàng lọc và đào tạo một VĐV cho tuyển quốc gia: "Để có một VĐV đủ trình độ và độ chín, ngành thể thao đã phải sàng lọc trên hàng nghìn VĐV nhí trong số hàng triệu thiếu nhi. Sau đó, nhà nước và gia đình chung công sức đào tạo các em từ vài năm cho tới hơn chục năm, bản thân các VĐV cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu, dành tuổi trẻ cho đam mê và sự nghiệp.

Vậy mà chỉ với vài ngày vắng mặt, HLV trưởng, Bộ môn, Phòng và cả Cục TDTT sẵn sàng gạch tên VĐV khỏi đội tuyển mà không ai buồn kiểm tra xác minh thông tin. Khi xảy ra vấn đề suất ăn bị cắt xén, tiền thưởng bị cắt, chặn mà các cơ quan quản lý thể thao chỉ vào cuộc khi báo chí nêu vấn đề. Vậy các nhà quản lý thể thao quản lý như thế nào?".

Theo độc giả này, những vụ lùm xùm như thế này cần được làm rõ và cần xử lý nghiêm những người sai phạm để làm trong sạch thể thao Việt Nam. Cứ quanh quẩn với chuyện bớt khẩu phần ăn hay "thu phế" tiền thưởng của VĐV thì bao giờ thể thao VN mới vươn tầm thế giới được?.

Bê bối tại đội tuyển TDDC: Đừng chỉ dừng lại ở trách nhiệm của 2 HLV - 2

HLV Nguyễn Thùy Dương hiện đã phải dừng công tác huấn luyện tại đội tuyển TDDC quốc gia sau khi để xảy ra những sai phạm trong việc thu phế tiền thưởng huy chương của các VĐV (Ảnh: Mạnh Quân).

Độc giả Lê Minh đồng quan điểm: "Người ta cố gắng chỉ để được thi đấu cho màu cờ sắc áo của quốc gia, để đem vinh quang về cho đất nước. Thế mà vì sai lầm của một cá nhân (tổ chức) mà để họ bị gạch tên khỏi tuyển, dẫn đến người ta quyết định giải nghệ thì quá là bất công.

Chưa kể các VĐV ngành nào cũng phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt. Nếu bị chấn thương coi như sự nghiệp chấm dứt, nếu nhẹ thì không sao còn nặng thì thật là đau xót cho bản thân và gia đình. Họ yêu nghề vì bản thân mà cũng vì Tổ quốc. Những người HLV đáng ra phải là người thấu hiểu và thương yêu các VĐV nhất mới đúng...

Có công thì đã có thưởng, nên ăn gì thì ăn, chứ đừng ăn chặn mồ hôi, nước mắt của người khác là được. Tôi đề nghị phải giải quyết sự việc đến nơi đến chốn, chứ không chỉ ở vấn đề phát hiện sai phạm xong là cho nghỉ, cho thôi việc, buộc thôi việc... Vậy sẽ không xử lý tận gốc, không ngăn ngừa được những sai phạm tương tự đã, đang và sẽ diễn ra".

Độc giả Sơn Phan cho rằng sẽ còn nhiều những vụ việc thế này nếu không xử lý mạnh tay: "Theo mình, những tố cáo của các VĐV là hoàn toàn chính xác, phải khẳng định đây không phải là "con sâu làm rầu nồi canh" mà là phần nổi của tảng băng chìm. Không ai đeo đuổi đam mê đến hơn 10 năm mà tự nhiên giải nghệ cả, nghề vận động viên đã vất vả lắm rồi, lương thưởng thì hạn chế mà còn bị ăn chặn đến cả đồng tiền thưởng, VĐV chắc đã phải chịu nhiều nỗi uất ức. Mong các cơ quan có trách nhiệm điều tra làm rõ để đảm bảo công bằng và làm trong sạch thể thao Việt Nam bởi mình nghĩ sẽ còn nhiều những vụ như này nữa nếu như không xử lý mạnh tay!".