Không được phép đánh đập và làm nhục người khác

“Tại sao giữa thời buổi hiện nay lại có gia đình kém hiểu biết đến như thế. Giữa thanh thiên bạch nhật dám công khai đánh người và trói người vứt ra đường…”.

Bạn đọc: Phạm Như Thép viết tiếp:

 

Tôi không rõ nguyên nhân nào đã khiến cho gia đình này có hành động mất lương tri đến vậy, nhưng dù nguyên nhân nào mà làm nhục một người đàn bà và chà đạp lên lòng yêu thương mẹ của hai đứa trẻ thì thật là đáng lên án và không thể tha thứ.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Bạn đọc:Trương Quang Hầu

 

Tôi đọc bài viết về hành vi gia đình ông Tuấn hành hạ chị Trinh như vậy làm tôi rất bức xúc. Những hành vi đó xúc phạm thô bạo lên thân thể và danh dự người khác, chứng tỏ những người trong gia đình ông Tuấn không có còn tính người. Tôi nghi rằng luật pháp nên ra tay bảo vệ chi Trinh để dân chúng còn tin vào chính quyền ở nơi xảy ra sự cố khó tin ở thời nay!

 

Gia đình ông Tuấn phải bị đưa ra trước pháp luật và phải bồi thường danh dự cho chị Trinh.

 

Bạn đọc:Đỗ Hoàng Thái

 

Tôi đã đọc  bài báo "Cả gia đình trói “con dâu” vứt ra đường" đăng trên Dân trí. Thật sự sau khi đọc xong, tôi không biết dùng một từ ngữ nào thật chính xác để dành cho những thành viên trong gia đình ông Trương Ngọc Tuấn. Chắc những ai đã đọc bài báo này  cũng đều nhận định gia đình ông Tuấn “không còn tính người” . Thiết nghĩ trong xã hội Việt Nam bây giờ mà có những hành động như thế thì rất khó chấp nhận. Hình ảnh 2 đứa con, một đứa nằm trong nôi khóc đến tím tái, một đứa lớn hơn thì nước mắt chảy ròng cố gắng cởi trói cho mẹ nhưng bị ngăn lại, chỉ điều đó thôi đã nói lên tất cả sự tàn nhẫn,vô nhân đạo, dã man của những người trong gia đình này.

Người Việt Nam ta trong mắt bạn bè quốc tế nói chung luôn được nhận xét là thân thiện, giàu lòng nhân hậu và biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Nhưng nếu họ đọc bài báo này thì rất có thể họ phải suy nghĩ lại. Cuối cùng, tôi mong pháp luật sẽ có những hình thức xử lý thật nghiêm khắc để những điều tương tự không xảy ra nữa dù chưa biết chị Trinh có lỗi gì trong chuyện này.

 

Bạn đọc: Huongtrancy

 

Tôi rất bàng hoàng và căm phẫn trước cảnh tượng chi Trinh bị đánh đập và bị trói lại như con vật rồi vất ra đường.

 

Ngay cả khi người phụ nữ này đã làm những việc như gia đình ông Tuấn đua nhau gửi đơn kiện sau khi làm nhục chị ấy vì họ có quyền gì coi người khác như một con vật mà hành xử như thế, nhất là cảnh tượng làm nhục người mẹ diễn ra trước mắt những đứa con nhỏ của mình. Thật tội cho đứa trẻ thấy mẹ bị hành hạ đã cố gắng chạy ra cửi trói cho mẹ mà bị ngăn lại. Liệu những người trong gia đình ấy, họ có còn nhân phẩm, còn một chút đạo đức, lương tâm nào không khi đang tay làm một việc bất nhân độc ác như thế với mẹ của đứa trẻ là ruột thịt của mình! Một ký ức đau buồn như thế biết bao giờ mới phai nhạt trong tâm trí trẻ thơ.

 

Những kẻ gây ra chuyện đó phải bị pháp luật trừng trị; khi mà tòa án lương tâm của họ không còn thì Tòa án của nhân dân phải nghiêm khắc trừng trị họ.

 

 

LTS Dân trí - Trên đây chỉ là một số ý kiến trong rất nhiều bức thư gửi đến Diễn đàn Dân trí. Tất cả đều tỏ rõ thái độ hết sức bất bình và lên án mạnh mẽ hành động đánh đập và trói quặt tay người “con dâu” rồi vứt ra đường; lại còn nỡ ngăn đứa trẻ 5 tuổi khóc lóc chạy ra cửi trói cho me! Cảnh tượng đó diễn ra thật nhẫn tâm, làm cho mọi người phải xót xa và phẫn nộ!

 

Cách hành xử với một con người như vậy hoàn toàn trái với đạo lý truyền thống của dân tộc ta, trái với nếp sống văn minh đang được xây dựng ngày nay và vi phạm nghiêm trọng quyền sống của con người, làm mất trật tự và an ninh xã hội.

 

Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh những người có hành động chà đạp lên quyền sống, trước hết là quyền an toàn thân thể và danh dự của người công dân. Đấy là trách nhiệm của cơ quan pháp luật mà người dân mong đợi.