Phút nói thật số 9.2009

(Dân trí) - ... Chúng ta đã và đang “lùa” học sinh đến trường để thực hiện những ý muốn đầy tính thành tích một cách áp đặt...Bởi thế, những đứa trẻ vô tình đã trở thành phương tiện cho không ít thầy cô và các bậc phụ huynh thực hiện cuộc chạy đua thành tích của mình.

(Bài Tạo dựng tâm hồn trẻ em hay cuộc chạy đua thành tích - TUANVIETNAM ngày 19/2.)

Khi trẻ em trở thành “phương tiện” để người lớn lợi dụng thì đó sẽ là hiểm họa của tương lai.

- Công viên Thống Nhất là một công trình văn hóa, thấm đẫm mồ hôi và công sức của người dân Thủ đô, là “lá phổi” của thành phố này, là nơi vui chơi giải trí và đi dạo hằng ngày cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, còn Khách sạn 4 Sao thì dành cho ai, những người dân thường có được bước chân vào đó không?! Chúng tôi kịch liệt phản đối một việc làm ngược đời vì thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng và chưa xuất phát từ quyền lợi của người dân lao động. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty BETA Hà Nội. Báo điện tử Dân trí (Bài Một việc làm ngược đời trái với lòng dân).

Có thể “ngược đời và trái với lòng dân” nhưng lại... đúng với ý lãnh đạo TP?

- Hiện nay, nhà chức trách hành chính có quyền vừa tự mình xác định chuẩn mực, vừa tự mình tổ chức việc thực thi chuẩn mực. Hệ thống kiểm tra văn bản quy phạm, về phần mình, lại là một hệ thống nội bộ, khép kín, không “có cửa” cho người ngoài, đặc biệt là cho một cơ quan tài phán khách quan, chen vào. Trong điều kiện ấy mà không xuất hiện những giải pháp lập pháp, lập quy đặc trưng cho kiểu làm luật tùy tiện, vô tâm, như quy định cấm gây tranh cãi vừa rồi, mới là chuyện lạ. (Bài Từ hạt sạn pháp luật xem lại động lực làm luật - TS Nguyễn Ngọc Điện - VNN ngày 12/2).

Vâng, làm ăn kiểu này không gây tranh cãi mới là chuyện lạ!

- “Chúng tôi cũng nghèo lắm các anh ơi!” (là lời than của lãnh đạo Tổng công ty chè VN (Vinatea) khi được phân công đỡ đầu và hỗ trợ cho các huyện nghèo - PNT). Hóa ra, từ lúc được Nhà nước cho “ra riêng” năm 1996 với “của hồi môn” là 227 tỉ đồng, tới nay theo vị lãnh đạo TCty này thì họ ăn gần... cụt vốn - Thanh Thảo báo Nông Thôn Ngày nay ngày 18/2/. (Bài “Chúng tôi cũng nghèo lắm”).

Thương thật! Hay là giao cho một huyện nghèo nào đó... hỗ trợ, đỡ đầu Vinatea!!!?

BĐC