Vụ bé gái 13 tuổi bị hãm hại:

Sau hơn một năm, cơ quan pháp luật địa phương vẫn chưa vào cuộc

(Dân trí) - Sống ở thời đại này, làm gì cũng phải nói đến pháp luật, vậy mà vụ cháu Ngô Thị Hiệp (Long An) bị tên hàng xóm quăng vào đống rơm cháy vì không thỏa mãn được dục vọng vẫn “im thin thít và có dấu hiệu lặn mất tăm” dù đã một năm trôi qua.

Cuộc đời cô bé Ngô Thị Hiệp (14 tuổi, ngụ ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An) ngây thơ, trong sáng đã trở nên mờ mịt, u ám sau cái ngày bị tên hàng xóm ác độc sát hại bất thành. Mặc dù là người bị hại, nhưng gia đình cháu Hiệp bố mẹ đều là nông dân, kém hiểu biết về pháp luật, sống trong cảnh bị cô lập ở vùng hẻo lánh nên họ luôn lo sợ bị trả thù vì dám đứng ra vạch mặt tên thú tính N.V.H có nhiều người thân làm ở xã.

 

Vụ việc đã xảy ra hơn 1 năm và đặc biệt trong vụ án này người bị hại tỉnh táo để có thể chỉ mặt hung thủ, vậy mà cơ quan pháp luật địa phương vẫn chưa vào cuộc đòi lại sự công bằng phải chăng do có điều gì khuất tất ở đây?
 
Sau hơn một năm, cơ quan pháp luật địa phương vẫn chưa vào cuộc  - 1

Cháu Ngô Thị Hiệp bị hãm hại cách đây một năm vậy mà đến giờ hung thủ vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng pháp luật.  

 

Chúng ta đang sống trong xã hội có pháp luật bảo vệ quyền con người, sao lại có những chuyện như những vụ bạo ngược từng được kể trong truyện cổ tích thời xa xưa xảy ra? Cần phải có pháp luật vào cuộc và cần phải bảo vệ quyền con người. Tôi thấy vụ án này thật dã man, đầy thú tính. Cần phải trừng trị bằng 1 bản án thật sự thích đáng với những kẻ đã gây đau khổ cho người khác”. - huong khanh: huongpham_44@yahoo.com.

 

Đúng là coi trời bằng vung. Luật pháp công minh nhưng người thi hành thì chẳng công minh, cứ để lọt người lọt tội như vậy thì cái ác cứ hiện hữu và sẽ làm hại không biết bao nhiêu người nữa!

 

Có 1 trường hợp ở tổ 12, ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng có kẻ gây tội vẫn cứ nhởn nhơ. Đó là một thanh niên đã có vợ và 1 con, cứ uống rượu vô thì vác mã tấu đi gây sự và chém hàng xóm láng giềng. Tết Tân Mão vừa rồi, sau khi uống rượu hắn chém trọng thương con trai của ông tổ trưởng tổ 12 chỉ vì lý do là ông nội của em trai (cha ruột của ông tổ trưởng) này "dám" khuyên hắn đừng uống rượu quậy phá nữa làm cha mẹ buồn lòng. Sự việc từ Tết tới giờ cũng có dấu hiệu chìm xuồng và tên này vẫn đang nhởn nhơ, tiếp tục quậy phá! Thấy mà chán cho những người thi hành công lý nơi đây!”-  xeuitochanh: xe_ui_toc_hanh@yahoo.com.

 

 Cám ơn Dantri.com.vn đã đưa tin vụ án này, cách đây cũng khá lâu tôi có gửi nhiều báo để hỏi vụ án này nhưng không thấy trả lời. Quả thật sau khi đọc lại tôi bực tức vô cùng, một vụ án lớn như vậy mà cả năm nay vẫn chưa xử, chứng tỏ rằng các cơ quan điều tra có trách nhiệm có thể vẫn đang che giấu hoặc có dấu hiệu để chìm xuồng. Mong rằng các cơ quan cấp cao vào cuộc để xử lí vụ án này và xác minh xem ai là người nhúng tay làm chìm xuồng vụ án” - Đạt: hoangtusonlam@yahoo.com. 

 

Sao xã hội vẫn để còn chuyện bất công như vậy? Kẻ có tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật do có một số ô, dù nâng đỡ, che chở. Có câu nói "cán bộ là đầy tớ của dân" , nhưng thiết nghĩ câu nói này không còn tồn tại đối với một số lượng không nhỏ người trong các cơ quan hành chính. Vụ việc một cháu bé quá đáng thương bị hãm hại như vậy, ai nhìn cũng phải rơi nước mắt vì thương xót, mới hôm qua cháu vẫn lành lặn, vậy mà chỉ vì sự bỉ ổi, mất tính người của gã yêu râu xanh kia mà cháu cùng gia đình phải đối mặt với đầy rẫy khó khăn. Rồi mai này khi cháu lớn lên, những dấu tích để lại sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cháu sau này.

 

Mong rằng, pháp luật có biện pháp nhanh, mạnh cụ thể để trừng trị kẻ có tội và cả những kẻ bao che, quan liêu. Có như thế thì mới loại trừ được một số kẻ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng là một tập thể vững mạnh, là gương sáng đời đời cho các thế hệ, vì vậy không thể vì vài con sâu mà làm mất niềm tin trong nhân dân-  Do Dinh Quy: quydodinh@gmail.com.

 

Trước hết tôi xin gửi lời chia buồn và động viên bé gái, một em bé dũng cảm và kiên cường, bé đã cố gắng vượt qua nguy hiểm để đứng ra vạch tội hung thủ. Nhưng tại sao các cơ quan chức năng còn không làm điều gì đó để đòi lại công bằng cho bé ? Tại sao hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Phải chăng có bàn tay nào đang đứng sau thao túng và người thiệt thòi luôn là những người dân vô tội..." - Đào Thị Hiền: nhungnguioibanbentoi_hv2002@yahoo.com.

 

Không thể tin được sau hơn một năm đọc về em bé bị hãm hại, nay đọc báo đáng nhẽ ra phải được đọc những dòng chữ kết án của tòa án chứ sao lại phải đọc những dòng chữ này. Thật bất công quá, hơn một năm sống trong uất ức đau thương, một gia đình nông thôn ba mẹ phải đi gặt thuê thế mà phải lo chữa trị cho em thử hỏi mọi người lấy tiền đâu mà điều trị đây. Tội rành rành ra đó thế mà những  hơn 1 năm vẫn chưa có kết quả? Không lẽ vì trong xã hội nhộn nhịp này người ta quá phải lo cuộc sống cho mình, làm sao để ý nhớ mọi chuyện được?” -  cao lâm tùng: lamtungcomputer@gmail.com.

 

Tôi cũng như các bạn đọc vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương trả lời trước dư luận: vì sao khi được báo án lại không có bất kỳ một  hành động nghiệp vụ nào? Phải chăng đó là sự bao che cho nhau khi kẻ ác có mối quan hệ thân tình có lợi nào? hoặc đã bị đồng tiền tác động? Một tội ác tày trời mà sao họ có thể xem như không vậy?  Các cơ quan cấp trên cần sớm chỉ đạo giải quết dứt điểm vấn đề này để trấn an dư luận, chứng tỏ  sự nghiêm minh của pháp luật.

 

Đề nghị quý bạn gần xa những người đã biết tin này hãy ủng hộ nhiệt tình cháu bé, để góp phần làm vơi đi nỗi đau mà cháu và gia đình phải gánh chịu!”  - Hoang Thanh: hthanh18@yahoo.com.

 

Chúng tôi xin mượn câu nói của độc giả le thi dung: phuongdung2602@yahoo.com để thay cho lời kết cũng như mong muốn chung của nhiều người dân: “Tôi yêu cầu các cơ quan chức trách phải làm cho ra để xử lý kẻ vô nhân tính đó, không thể để một em bé bị oan ức và tình trạng "nén bạc đâm toạc tờ giấy" còn tồn tại trên đất nước ta. Hãy để những bất công đó lụi tàn, đem lại công bằng cho bao người vô tội như cháu Hiệp”. 

 

Nguyệt Thu