Mong ước năm mới của thủ khoa “kép”

(Dân trí) - Nhân dịp đầu năm mới, các thủ khoa "kép" nổi bật trong năm 2012 chia sẻ với <i>Dân trí</i> những mong ước, dự định của mình trong năm 2013.

Kỳ thi đại học năm 2012, vừa đỗ thủ khoa khoa Y, ĐHQG TPHCM với 29 điểm, vừa là 1 trong 3 sinh viên đồng thủ khoa khối V, ĐH Kiến trúc TP.HCM với 25 điểm, Trần Hữu Chí, cậu học trò ở ngôi trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định) quyết định chọn khoa Y, ĐHQGTPHCM.
 
Đầu năm mới, PV Dân trí có cuộc trò chuyện với thủ khoa "kép" Trần Hữu Chí khi em mới từ TP HCM về quê Bình Định đón một cái Tết ấm áp bên gia đình. Chàng sinh viên năm nhất, ngành Bác sĩ đa khoa, khoa Y, ĐHQGTPHCM tâm sự: “Em cũng như bao bạn sinh viên từ miền quê ra phố để học đều rất bỡ ngỡ, lạ lẫm, cảm giác lo lắng luôn thường trực bởi phải tìm chỗ ăn, chỗ ở rồi sao tìm được người bạn hợp với mình đến việc học tập. Bởi ngành y không phải là dễ học...”.
 
Chàng sinh viên miền núi đỗ thủ khoa “kép” trước mắt sẽ cố gắng học cho tốt
Chàng thủ khoa "kép" Trần Hữu Chí (giữa) về đón Tết cùng gia đình sau một học kỳ sống xa nhà.
 
Nói về con trai, ông Trần Hữu Chỉnh - bố em Chí tâm sự: “Dù học Y sẽ vất vả nhưng gia đình luôn cố gắng cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Chí chọn ngành Y, tôi tin đó là sự lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con học đạt kết quả cao".
 
Khi được hỏi dự định trong năm mới sắp tới, Chí cười khiêm tốn trả lời: “Dự định thì nhiều lắm nhưng em chưa dám nghĩ tới vì đó chỉ là những mơ ước ở tương lai. Việc trước mắt, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của cha mẹ thầy cô và bàn bè những người luôn cho em những tình cảm quý báu”.

Trao đổi với Dân trí, Vũ Hồng Nhung - cô bạn quê Nam Định 3 lần đỗ thủ khoa tâm sự về những gì mình đã hoàn thành trong năm 2012 vừa qua và những kế hoạch cho năm mới.

“Sau khi ra trường (Hồng Nhung đỗ thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn với điểm học tập toàn khóa 8.71/10.0 - PV), Hồng Nhung được nhận vào dạy tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và hiện tại đã được nhận chính thức là giáo viên của trường. Được dạy tại một ngôi trường nổi tiếng như Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với cô giáo trẻ như Hồng Nhung là một điều may mắn nhưng cũng không ít những thử thách, Hồng Nhung chia sẻ: "Vì là trường chuyên nên các em học sinh cũng sẽ có lực học khá hơn, bắt buộc cô giáo phải trau dồi kiến thức sâu để truyền đạt lại, hơn nữa Nhung lại mới ra trường nên cũng còn nhiều điều phải học tập các thầy cô giáo đi trước và tự học để đáp ứng tốt nhất chuyên môn tại trường".
 
Cô giáo Vũ Hồng Nhung
Thủ khoa Vũ Hồng Nhung.

Một niềm vui nữa đến với cô giáo trẻ đó là vừa qua Hồng Nhung chính thức nhận giải Ba giải thưởng Tài năng khoa học trẻ của Bộ GD-ĐT. Mặc dù đây là giải thưởng dành cho sinh viên nhưng đến thời điểm hiện tại khi đã là một cô giáo trẻ, Nhung mới có quyết định nhận giải nên cô vui lắm. Chia sẻ về những dự định trong năm mới, Nhung bật mí: "Năm mới, điều đầu tiên Nhung mong muốn đó là gia đình mình được khỏe mạnh, mọi  người sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Tiếp nữa, Nhung sẽ cố gắng phấn đầu hơn nữa để trau dồi kiến thức cho bản thân mình đáp ứng tốt nhất công việc đang làm...".

Từ quê hương Vĩnh Phúc, chia sẻ với Dân trí, Nguyễn Thảo Ngọc (cựu lớp 12A Trường THPT chuyên Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, thủ khoa khối D1 của ĐH Ngoại thương Hà Nội và thủ khoa khối A1 Học viện Ngoại giao) cho biết: “Năm vừa qua là một năm thành công đối với bản thân em”.
 
“Năm học lớp 12 vừa qua, giống như các bạn học sinh cuối cấp khác, em dành hầu hết thời gian cho việc học tập. Thời điểm biết kết quả các kì thi (kì thi tốt nghiệp, 2 đợt thi đại học) dành hầu hết thời gian cho công việc chính là những kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất. Ngoài ra, cuối năm 2012 vừa qua, em đã có một trải nghiệm rất thú vị trong chuyến đi thăm và làm tình nguyện ở Huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Qua chuyến đi, em đã hiểu thêm về cuộc sống con người ở một vùng đất nước. Chuyến đi đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc khó quên”.
 
Thảo Ngọc cùng gia đình quây quần trong dịp Tết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thảo Ngọc (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình quây quần trong dịp Tết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Được biết, những ngày Tết Quý Tỵ vừa qua, Thảo Ngọc dành nhiều thời gian bên gia đình và người thân. Ngoài ra, cô thủ khoa “kép” đã cùng bạn bè đi thăm các thầy cô giáo.

“Sau một năm vất vả, đây chính là lúc em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, em nhận thấy đây mới là thành công bước đầu, còn rất nhiều những thử thách, chông gai phía trước. Trong những năm sắp tới em sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Mong rằng các kì học tới em sẽ đạt được kết quả học tập tốt” - Thảo Ngọc tâm sự biết.
 
Thảo Ngọc xinh tươi đón xuân.
Thảo Ngọc xinh tươi đón xuân.
 
Là thủ khoa đầu vào khối D1, Trường ĐH Ngoại thương với số điểm 27,5, Nguyễn Thị Thùy Dung còn giành luôn vị trí nhất khi ra trường với số điểm tích lũy tín là 3.72/4.
 
Theo học lớp chất lượng cao - cử nhân kinh tế giảng dạy bằng Tiếng Anh của khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường ĐH Ngoại thương, hiện tại Thùy Dung là trợ lý giám đốc của tập đoàn Đại Việt. Chia sẻ về công việc hiện tại, Dung cho biết: “Em chọn công việc này vì em yêu thích và cũng nhận thấy kiến thức và kỹ năng của mình phù hợp với yêu cầu công việc. Niềm yêu thích và sự hài lòng với công việc luôn là nguồn động lực thúc đẩy em cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai để hoàn thiện bản thân, hết mình với công việc, không phụ lòng mong mỏi của gia đình và cống hiến cho xã hội”.
 
Thủ khoa kép Nguyễn Thị Thùy Dung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thủ khoa "kép" Nguyễn Thị Thùy Dung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với Dân trí, cô thủ khoa “kép” ĐH Ngoại thương cho biết: “Trong năm mới, Dung dự định tập trung thời gian, công sức vào phát triển sự nghiệp, tham gia xây dựng một số chương trình hứa hẹn sẽ mang tính ứng dụng cao và có hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, em cũng muốn gửi lời chúc năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, thành công đến mọi người. Đặc biệt, chúc các bạn trẻ khởi nghiệp thành công và thắng lợi!”.

Con đường đi đến thành công còn chông gai và vất vả nhưng chúng ta luôn tin rằng những sinh viên năng lực chịu khó học tập, có ước mơ hoài bão sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng.

Nhóm PV