“Nhiều khi trẻ nằm mơ cũng nghĩ là thật…”

(Dân trí)-Gửi ý kiến bình luận quanh vụ gia đình bé gái 4 tuổi nghi cô giáo dán băng dính vào vùng kín của bé, nhiều độc giả <i>Dân trí</i> cho rằng trẻ em không nói dối, nhưng nhiều khi các bé tưởng tượng ra hoặc nằm mơ rồi kể lại cho người lớn y như thật.

Dưới đây là ý kiến của một số độc giả Dân trí là những phụ huynh đang có con nhỏ bàn luận về việc có hay không khả năng cô giáo dán băng dính vào vùng kín của trẻ:

“Đúng là trẻ em không biết nói dối, nhưng nhiều khi, các cháu nằm mơ cũng nghĩ là thật. Trước đây, cháu tôi (6 tuổi) còn kể với mẹ cháu: con thấy dì (là tôi) thơm chú T (tức là bạn thân của mẹ cháu). Nhưng rất may, vào thời điểm đó, anh T đang làm việc tại HCM và khi cháu kể là buổi chiều lúc đón cháu ở trường về. Hoá ra là cháu nằm mơ. Rất may sự việc làm sáng tỏ kịp thời. Do đó, nhân việc này, tôi rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc để gia đình cháu bé và cô giáo không bị oan ức.” - Người gửi:  Nguyen Ha, email:  hacuong7606@yahoo.com.vn    

“Theo tôi nghĩ không cô giáo nào làm chuyện đó, chắc có sự nhầm lẫn của trẻ nhỏ.” - Email:  maithehuan@gmail.com 

“Tôi cũng không tin cô giáo dán băng dính vào vùng kín của trẻ. Vì nếu để dọa nạt một đứa trẻ, cô giáo chỉ cần quát mắng hoặc phạt như thế nào đó, thì nó cũng đã sợ phát khiếp lên rồi, cần gì phải dùng đến biện pháp kia. Vả lại, chưa bao giờ có người dán băng dính vào vùng kín của trẻ để cấm đi vệ sinh cả.” - Người gửi:  MaiHoa, email:  minhan4@yahoo.com.vn 

“Theo tôi, mọi người hãy nghĩ đến khả năng cháu nhỏ được chứng kiến cảnh người lớn tình cờ một lần nào đấy và cháu liên tưởng đến cô giáo mình. Vì thời gian tiếp xúc hàng ngày với cô giáo là nhiều hơn những người khác. Thế giới trẻ thơ có nhiều điều liên tưởng để tưởng tượng ra những sự việc mà chúng thấy. Nhất là có sự việc không bình thường khi chúng bắt gặp.” - Người gửi:  Đặng Bích Thủy, email:  dang-thuy2103@yahoo.com 
 
“Hai bên nên ngồi lại với nhau nói chuyện theo chiều hướng tích cực. Theo cá nhân tôi, trẻ em thường không nói dối nhưng ở độ tuổi 3-4 tuổi thường các em hay tưởng tượng rồi xem phim, rồi những lời nói của người lớn, hoặc chính các em nói chuyện với nhau. Cũng có những câu chuyện mà người lớn không ngờ là các em tưởng tượng ra. Bé nhà tôi 3 tuổi rưỡi thỉnh thoảng bé lại hay kể về những câu chuyện chỉ thoạt nghe thì rất logic và có vẻ rất thật, nhưng xét lại thì lại chỉ là do bé nghĩ ra. Ví dự như có lần bé bảo là Con bị cô hàng xóm dẫn vào nhà vệ sinh, ngã chảy máu tay nhưng thực ra chẳng bị chảy máu chỗ nào cả. Hóa ra là bé xem tivi rồi liên tưởng mình như thế.” - Người gửi: Thu Hòa, email:  saobuon_cuoi@yahoo.com 
 
“Chuyện này tôi thấy bức xúc với sự vô lý củ gia đình quá nên phải lên tiếng. Tôi có con gái nhỏ năm nay 8 tuổi học ở nước ngoài. Ở nước ngoài trường hay để các cháu tự lập, từ sáng đến 3 giờ rười chiều khi đi vệ sinh cháu phải tự lau lấy. Tuy nhiên hồi 5-7 tuổi cháu thường mải vui chơi hoặc ngại xin cô giáo tách khỏi đám đông để vào nhà vệ sinh nên cháu hay nhịn tiểu. Khi nhịn tiểu, nước tiểu xót ra quần và ngấm vào da làm da các cháu đỏ tấy xung quang vùng kín. Khi về tôi rửa ráy cho cháu, chạm vào đó là cháu kêu đau và xót, rửa ráy sạch sẽ cho cháu xong thì sáng hôm sau cháu sẽ hết đau. Tuy nhiên vì cháu lớn hơn nên biết nói rõ.

Trường hợp con của anh chị, chắc chắn là tương tự, tuy nhiên do anh chị hỏi nhiều cháu nói bừa, chỉ bừa mà thôi. Hỏi nhiều quá cháu sẽ hoảng sợ hoặc khó chịu mà nói như vậy. Đề nghị gia đình xem xét lại, cơ quan công an và dư luận hay nhà trường cũng cần cẩn thận khi phát ngôn hay đánh giá bất kỳ điều gì.” - Người gửi:  Rosiella, email:  vnthuannhi@yahoo.com 

“Theo tôi, một đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể nói chưa đúng về một cô giáo. Tôi cũng có con 4 tuổi nên hiểu phần nào tâm lí trẻ. Mong các bậc phụ huynh, các cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Tôi chỉ là phụ huynh học sinh, nhưng cũng mong rằng các bậc phụ huynh hiểu cho người giáo viên. Nếu không có họ rèn nền nếp thì sẽ ra sao...? Nhưng nếu cô giáo Q thực sự làm việc đó thì nhà trường và các cơ quan chức năng phải có kỷ luật thích đáng. Xin chân thành cảm ơn.” - Người gửi: Nguyenminhthuy, email:  gabeous@yaho.com   

PV (tổng hợp)