Ông bà U70 lặn lội vượt đường xa đưa cháu đi thi đại học

(Dân trí) - Đã ở tuổi “thất thập cổ lai hi” ông bà không quản ngại đường xá xa xôi, mưa nắng, dẫn cháu lên Thủ đô dự thi đại học.

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

Bà của em Lê Hoàng Bửu (Hải Dương) đã ở tuổi “thất thập” chuẩn bị 10kg gạo cùng ít hoa quả đưa cậu cháu trai lên Hà Nội dự thi vào ĐH Công nghiệp. Bố mẹ của Bửu đều đi làm công nhân ở nhà máy tận Thái Bình, không thể về để sát cánh cùng em trong kì thi quan trọng. Đường xá lạ lẫm, những lời cảnh báo về cò xe, cò nhà trọ, lừa đảo của các anh chị cùng quê vẫn khiến hai bà cháu hoang mang, lo lắng. May mắn, hai bà cháu đã được các SVTN tại bến xe Mỹ Đình trợ giúp từ xe ôm, nhà trọ, các bữa cơm giá rẻ, và Bửu đã yên tâm hoàn thành kì thi trọn vẹn.

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

 Bà Bùi Thị Mười, bà của sĩ tử Phạm Xuân Thành (Hà Nam) cho biết: “Gia cảnh của cháu Thành khó khăn nên trước khi lên Hà Nội dự thi, mẹ cháu chỉ có 200.000đ đưa cho con. Bố mẹ cháu cũng đi làm, không thể nghỉ để đưa cháu đi thi được. Cháu đưa tiền cho bà nhưng bà chỉ bảo cháu cứ giữ lấy, “kiến thức thì bà không giúp được, nhưng bà đi cùng để cháu vững tâm.” Hai bà cháu tôi được SVTN giúp đỡ, tạo điều kiện cho ở KTX ĐH Bách khoa, ngay gần với trường thi. Ở ký túc xá có giường tầng, tôi nhường cho cháu Thành nằm giường dưới cho đỡ nóng, còn bà trải chiếu nằm đất “cho mát”. Thành thích học lắm, nó quyết tâm học để không phải làm đồng ruộng. Bà cũng mong nó đỗ cho đỡ khổ".

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

Bà Ma Thị Kỷ (76 tuổi), cùng cháu gái là Ma Thị Kiều Oanh rời Tuyên Quang từ 3h sáng. Hành trình dài về Hà Nội khiến hai bà cháu khá mệt mỏi, nhưng sự lo lắng cũng bớt đi phần nào nhờ sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện trường ĐH KH XH và NV. Năm nay Oanh thi vào khoa Lưu trữ học của trường, em cho biết mình học khá tốt nên rất tự tin. Bà tâm sự: “Cả nhà tôi là người dân tộc Tày. Bố cháu mất sớm, mẹ của cháu hiện đang đi du học nên tôi đưa cháu đi thi. Gia đình tôi vốn có truyền thống hiếu học, nên tôi luôn ủng hôj vào giúp đỡ các cháu đi thi”.

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

Vượt chặng đường dài từ Thanh Hóa về Hà Nội, ông Hoàng Văn Cương dù đã gần 78 tuổi nhưng vẫn không quản đường xa đưa cậu cháu trai lên Hà Nội dự thi khoa Công nghệ thực phẩm của Đại học KHTN. Không phụ lòng mong mỏi của ông và gia đình, Hoàng Minh Trí cho biết em đã hoàn thành tốt bài thi khối B của mình.

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

Ông Đoàn Văn Điện (75 tuổi, ở phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội) đưa cháu gái từ Hải Dương lên đi thi vào khoa Công nghệ sinh học. Cháu ông là Đoàn Thị Oanh, vì không muốn làm phiền bố mẹ nên đã tự bắt xe về Hà Nội, ở nhờ nhà ông và bác. Ông đưa đón cháu gái đi thi để ủng hộ tinh thần cho cháu. Ông Điện chia sẻ: “Oanh rất ham học và học rất giỏi môn Toán và Hóa, chỉ có môn Sinh là hơi yếu. Trước khi thi, Oanh dự đoán mình được tầm 9điểm Toán và 9,5 Hóa, còn môn Sinh thì cháu hy vọng được 8 điểm để vào khoa Công nghệ Sinh học.”

Ông bà U70 lặn lội đưa sĩ tử vượt đường xa đi thi đại học

Ông Nguyễn Hữu Cờ (76 tuổi, Hải Hậu, Nam Định) đưa cháu gái là Nguyễn Thị Thu Trang đi thi vào khoa Xã hội học của ĐH KHTN. Trang là học sinh giỏi của THPT A Hải Hậu, và em rất tự tin tham gia kì thi ĐH năm nay. Hiện 2 ông cháu đang ở nhờ nhà người thân tại Hà Nội. Trong lúc chờ Trang làm bài thi, ông Cờ chia sẻ: “Cháu gái tôi rất ham học, và chăm chỉ. Kì thi khối C diễn ra vào ngày thường nên bố mẹ cháu không thể nghỉ làm để đưa lên Hà Nội, bởi vậy tôi làm thay nhiệm vụ này. Cũng chỉ là nguồn động viên tinh thần để cháu an tâm làm bài tốt hơn thôi.”

Hồng Minh - Mai Châm