Người cựu chiến binh mang thân phận bị can oan suốt 23 nămNăm 1988, khi đang là Phó phòng Nông nghiệp huyện, bất ngờ ông Trung bị bắt tạm giam. 3 tháng sau ông được tạm tha, vụ án cũng bị "bỏ quên". Từ đó, người cựu chiến binh này phải chịu bao nhiêu tủi hổ, đi gõ cửa giải oan cho mình suốt 23 năm.
CĐV Indonesia nổi giận "tấn công" trọng tài, gặp sự cố hài hướcCác cổ động viên (CĐV) Indonesia đã nổi giận "tấn công" mạng xã hội của trọng tài người Trung Quốc, Shen Yinhao. Thế nhưng, họ đã gặp phải sự cố hài hước.
Trọn vẹn một lời thềKhi chiếc ca nô áp sát mạn tàu đón ba tôi, ông nói với người đồng chí ra tiễn mình "20 năm nữa chúng ta mới có thể gặp nhau…".
Ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi hoảng loạn khi nhận ra chú anh là aiVừa thấy chú của bạn trai bước vào nhà, nụ cười của tôi chợt tắt. Gương mặt đó, sự tủi hổ đó làm sao tôi quên được...
Nữ giám đốc đau đớn nhớ ký ức bị cô giáo gọi tên đòi tiền trường giữa lớpHậu cầm củ khoai lang luộc, nhấn nhá mãi không xong bữa sáng. Cô học trò muốn kéo dài thời gian cho qua 15 phút đầu giờ, mới vào lớp…
Tôi bất ngờ phát hiện bí mật vì sao mẹ chồng luôn "thiên vị" chị dâuThời gian gần đây, chị dâu luôn đóng thiếu tiền ăn hàng tháng và lười làm việc nhà. Thế nhưng mỗi lần tôi thắc mắc, mẹ chồng lại gạt đi, cho rằng tôi nhỏ nhen.
Cán bộ ngân hàng lấy cổ vật khỏi khu trưng bày để thử mức độ an ninhHai cổ vật trống đồng Đông Sơn và vòng tay hổ phách được một cán bộ ngân hàng lấy khỏi nơi trưng bày rồi sau đó mang trả lại để thử công tác bảo vệ và hệ thống camera.
Sau bữa cơm với bạn thân, tôi về nhà ôm chồng bật khócHạnh phúc không phải là có mọi thứ. Hạnh phúc chính là những thứ mình đã có và đang có, mai này cũng sẽ không mất đi.
Giáo hoàng: Ukraine nên "giương cờ trắng" đàm phán với NgaGiáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên can đảm "giương cờ trắng" đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Nga.
"Những cái đụng chạm và ánh mắt gợi tình"Im lặng chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu đối với nạn quấy rối, xâm hại tình dục.
Em gái chồng nói tôi không ra gì chỉ vì 2 triệu đồng tiền thuê nhàChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anhKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...