1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Hiệp sĩ đường phố” liên tiếp lập công

(Dân trí) - Tên cướp liều lĩnh lao đến giật phăng chiếc điện thoại trên tay một người dân. Chỉ chờ có vậy “Hiệp sĩ đường phố” - Nguyễn Văn Minh Tiến “thúc con ngựa sắt” đuổi theo tóm gọn tên cướp. Đây là chiến công thứ 2 mà anh Tiến lập được trong 2 ngày liên tiếp.

 
“Hiệp sĩ đường phố” liên tiếp lập công - 1
Đối tượng Vi Minh Phúc (trái) và Nhang Ngọc Tuyên
 

Khoảng 12 giờ 45 phút, ngày 20/7, “Hiệp sĩ đường phố” lại bắt đầu công việc săn bắt cướp của mình sớm hơn thông lệ. Anh cùng đồng đội chọn khu vực đường Tân Kỳ Tân Quý làm điểm xuất phát.

 

Vừa chạy xe được vài km anh Tiến phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi liền đeo bám. Khi đến trước số nhà 326 đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, bọn chúng phát hiện “miếng mồi” là chiếc điện thoại di động trên tay ông Hoàng Phụng Vi (50 tuổi).

 

Ngay lập tức đối tượng này lách vào bên phải ông Vi rồi ra tay giật chiếc ĐTDĐ, hiệu Nokia trị giá 10 triệu đồng rồ ga tẩu thoát. Thấy vậy, “Hiệp sĩ đường phố” liền tăng ga đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường, khi đến trước số nhà 457 (đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) anh Tiến bắt kịp ép xe, đạp ngã và khống chế tên cướp cùng tang vật, phương tiện gây án giao công an.

 

Tại công an phường Phú Thọ Hòa, tên cướp khai nhận tên là Vi Minh Phúc (22 tuổi, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

 

Trước đó, vào lúc 14h ngày 19/7, anh Tiến cùng đồng đội đã truy đuổi và bắt gọn tên Nhang Ngọc Tuyên (24 tuổi, thường trú số 7, đường Lý Thương Kiệt, phường 15, quận 11) khi tên này ra tay giật chiếc điện thoại của chị Đặng Kiều Hạnh, ngụ huyện Bình Chánh.

 

Hiện cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hai đối tượng trên.

 

Trung Kiên