1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Ông 78 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thi

(Dân trí) - Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ ông Nguyễn Bửu (78 tuổi), quê ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế, vẫn hăng hái đưa cháu gái đi thi ĐH bởi “để nó đi một mình tội nó”.

Ông 78 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thi - 1

Cháu thi 3 môn là cả 3 buổi ông Bửu đợi ngoài cổng Hội đồng thi để cổ vũ cho cháu

 
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, ông cụ ngồi phía ngoài cổng trường dõi mắt nhìn vào phía trong hội đồng thi - nơi đứa cháu ngoại của ông đang thực hiện ước mơ giảng đường đại học của mình. “Không biết nó có làm được bài không?” -  ông thấp thỏm. Cháu thi 3 môn là cả 3 buổi ông đứng ngoài đợi để cổ vũ cho cháu.

 

Ông Bửu có cháu gái thi khối D tại Hội đồng thi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Bố mẹ cháu bận công việc nên không thể đưa cháu đi thi được, để cháu đi thi một mình không đành lòng nên ông đã nhất quyết “đồng hành cùng cháu” trong kỳ thi này.

 

Ông Bửu cho biết, hai ông cháu vào Đà Nẵng từ ngày 7/7 và ở trọ ở nhà một người quen. Ăn uống thì hai ông cháu ăn ở ngoài, mỗi bữa hết 30.000 đồng tiền cơm.

 

“Họ cho mình ở nhờ mà tốt lắm rồi. Mình không muốn làm phiền họ nhiều”, ông cho hay.

 

Sáng 10/7, khi cháu gái đi thi môn cuối cùng, ông Bửu cũng xách hành lý đến Hội đồng thi luôn, cháu thi xong là hai ông cháu bắt xe về.

 

“Từ Đà Nẵng về Huế cũng gần, thi xong hai ông cháu tranh thủ về luôn, đỡ tốn kém cho bố mẹ nó”, ông lý giải.

 

Được biết, trong đợt 1 của kỳ thi đại học năm nay, ông Bửu cũng đưa cậu cháu ngoại vào TP Hồ Chí Minh đi thi.

 

“Mình còn sống, còn khỏe thì dẫn cho cháu nó đi chứ để nó đi một mình tội nó”. Hỏi đi xa và dài ngày thế ông có thấy mệt không? Ông cười hóm hỉnh: “Phải khỏe mới đi được chứ. Mệt thì làm sao mà đi”.

 

Khánh Hồng