Giải mã những bí mật ít biết của người Mã Liềng bên dãy Giăng MànSống tại các bản làng bên dãy Giăng Màn, phía Tây Quảng Bình, người Mã Liềng đang dần hòa với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo, riêng biệt.
"Tôi Hồ Phình, xin làm hết mình"Là một trong những người Mã Liềng đầu tiên vào Đảng, ông Hồ Phình luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, có uy tín trong cộng đồng dân tộc, là người tiên phong viết đơn xin thoát nghèo.
Mang niềm vui về với học sinh Mã Liềng, Quảng BìnhChi đoàn miền Trung, Đoàn Thanh niên Báo Dân trí phối hợp với CLB bóng đá báo chí trẻ Quảng Bình đã dành tặng những suất ăn nhanh, sữa, bánh kẹo và nhiều phần quà ý nghĩa đến học sinh Mã Liềng.
Đầu năm nghe chuyện cúng thần rừng của người Mã LiềngVới người Mã Liềng, thần rừng là vị thần tối cao, bởi vậy, vào ngày đầu năm mới, người Mã Liềng đều tổ chức lễ cúng thần rừng để cầu cho dân bản khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt, thú dữ không vào quấy rối nương rẫy.
Độc đáo cây đàn của người Mã Liềng dành riêng cho phụ nữĐàn ống là một loại nhạc cụ làm từ tre, nứa được người Mã Liềng sáng tạo và truyền qua nhiều thế hệ. Theo người Mã Liềng, người chơi loại nhạc cụ độc đáo này phần lớn là phụ nữ.
Giáo viên vượt rừng, băng suối “bắt” học trò đầu năm học mớiCứ đầu năm học mới, các thầy cô giáo tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) lại cắt rừng, lội suối lên bản vận động học trò đến trường. Không ít lần các thầy, cô phải tìm tận rẫy xa, rừng sâu, thậm chí ở dầm cả tuần trong bản để “bắt” học trò đưa về lớp.
Thầy hiệu trưởng đuổi theo xe khách gần 100km "bắt" học tròSau Tết, học sinh trốn học, vào rừng, lên rẫy, các thầy, cô giáo phải đi "bắt" học sinh. Thậm chí, hiệu trưởng đuổi theo xe khách gần 100km để đưa học trò trở lại lớp.
Đầm ấm tết Chăm cha bới cho bà con dân tộc ChứtTrong ngày 22/12 (tức ngày 12/11 âm lịch), tại bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức vui Tết Chăm cha bới cho bà con dân tộc Chứt.
00:56Chàng du học sinh Mỹ trao quà cho đồng bào Mã LiềngĐang theo học tại Mỹ, thế nhưng Phúc luôn hướng về quê hương, hướng đến những mảnh đời bất hạnh. Sau một thời gian ấp ủ, bằng việc kinh doanh của mình, chàng trai sinh năm 2001 đã lập được sổ tiết kiệm để thực hiện công tác từ thiện. Mỗi lần về nước, Phúc lại hướng đến người nghèo, đồng bào dân tộc với những suất quà đầy ý nghĩa.
Quảng Bình: Nghiêm cấm vận động, quyên góp và thu tiền ngoài quy định khi tuyển sinhSáng 24/5, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 trên tinh thần thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ và đúng quy chế, quy định... thì Sở đặc biệt nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu tiền ngoài quy định khi tuyển sinh.
Những “cánh hoa” dưới chân núi Ka ĐayTừng bị lo ngại sẽ tuyệt chủng trong nay mai, thế nhưng, người Mã Liềng ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê - Hà Tĩnh) đang hồi sinh mãnh liệt. Trong sự hồi sinh ấy, có bóng hình của những cô giáo miền xuôi nặng lòng với con chữ...
Một du học sinh Việt tại Mỹ mở sổ tiết kiệm làm từ thiện ở quê nhàĐang theo học tại Mỹ nhưng Phúc luôn hướng về quê hương, hướng đến những mảnh đời bất hạnh. Sau một thời gian ấp ủ, bằng việc kinh doanh của mình, chàng trai sinh năm 2001 đã lập được sổ tiết kiệm để thực hiện công tác từ thiện. Mỗi lần về nước, Phúc lại hướng đến người nghèo, đồng bào dân tộc với những suất quà đầy ý nghĩa.